Blog Việt
Em ơi…
Cho một nâu đá…
Vina…
Và một ít gió mùa…
Và thế là…
Gió đã về rồi đấy
Có kẻ tự nhận mình đa cảm
Thế mà ngủ quên khi chớm bước vào đông.
Ừ…
Chắc tại chẳng ai nhắc mặc ấm
Và cũng quên mất là mình phải mặc ấm vì ai…
Phố co mình quờ quạng đắp thêm chăn
Anh co mình quờ quạng tìm hơi ấm
Chống chếnh mùa chẳng biết ngại hay mong…
 |
| Ảnh minh họa |
Cứ dài thêm chút nữa phố ơi
Và mùa kia thì cứ lạnh đi thật nhẹ
Để anh nắm tay buồn dạo phố
Để anh ôm cô đơn trà đá vỉa hè…
Khói thuốc mù cõng kỉ niệm loăng quăng…
Này là phố…
Này là gió
Và này là nỗi nhớ
Những khi như thế…
Hay trách mình lắm lắm…
Chắc tại xưa cẩu thả nên quen
Trót cho tình yêu và hạnh phúc vào túi thủng…
Nên…
“Gió chở mùa về…hoang hoải cả giấc mơ….”
Lành Thùy, HP, gửi lúc 02/12/2009 08:29:26
thesun_in_therain, mông lung, gửi lúc 01/12/2009 18:28:40
Tường Vi, gửi lúc 01/12/2009 15:36:03
quynhtrinh, HN, gửi lúc 01/12/2009 15:24:13
Kẹo Ngọt, Tp HCM, gửi lúc 01/12/2009 09:29:45
|