Blog Việt
Gửi tặng..."Những mùa đông yêu dấu"
Có những sáng mùa đông trong vắt
Cố với lấy giọt nắng hanh hao
Những ô cửa ngựơc gió xanh xao
Bỗng mở toang tràn đầy, xao xác…
Ta thích những sáng mùa đông
Thả trôi con đường vương lá...
Thả trôi thời gian …
Thả trôi buồn…
Thả trôi ta…
Thênh thang những tiếng cười…
Dịu dàng…
Thả hồn mình lơ đãng...
Ta yêu buổi sáng mùa đông
Mênh mang những nỗi nhớ ..nghẹn lời
Chao nghiêng cả góc trời…
Sao đông về không hẹn truớc…
Chếnh choáng cả nụ cười ngơ ngác..
Tóc gió ai thôi bay ngang trời…
Phiêu…
Chậm rãi ngồi đếm thời gian
Đếm cả những tháng ngày lang thang…
Đếm đến mỏi mòn những thương nhớ…
Đêm… nghe mưa rơi nồng nàn bên gối…
Thèm 1 giấc ngủ vùi…. miên man tóc rối
Thèm 1 bờ vai ...như khẽ gọi tinh khôi
Thèm cả những ngón tay đan vội
Ủ ấm những ngày sang đông
Luống cuống…
Tìm bình an trong nỗi nhớ
Nào có thể gọi tên…
Chợt thấy mắt ai vội cuời
Tắt lịm sau làn môi buồn vắng
Bỗng nhớ khoảng trời trong xanh đầy nắng
Vẫn trong vắt những sáng mùa đông
Len lén tiếng thở dài…
Muốn ru mềm những giấc mơ…
Muốn ôm trọn những ký ức xa mờ..
Muốn vội vàng hôn lên miền mong manh nhớ
Tham lam những giọt nước mắt chưa kịp tan trong tiếng thở…
Giật mình tỉnh giấc…
Khẽ gọi…Yêu thương ơi…
Chia sẻ của bạn đọc:
Page, gửi lúc 15/02/2010 15:13:24
smiles, ĐN, gửi lúc 13/02/2010 15:36:33
Gió và Lá, gửi lúc 12/02/2010 14:52:55
|