Blog Việt
(Tặng DTV)
Lời tác giả: “Những ai đã từng một lần rảo bước trên bờ biển vào những ngày đông, mưa bay lất phất mới hiểu hết cảm giác của biển chiều đông. Biển mùa đông không như mùa hè, không trong xanh, rộn ràng mà vắng lặng và xám một màu buồn bã. Những ngày mưa lại càng làm cho biển chiều thêm ảm đạm, sầu nhung nhớ…
 |
| Ảnh minh họa: vi.sualize |
Lang thang biển vắng chiều nay
Có người ngơ ngẩn đi tìm ngày xưa
Sóng cuộn mình dưới cơn mưa
Nghe lao xao tiếng gió đùa rặng thông
Mây bay ngang dải cầu vồng
Nắng tàn một vệt mênh mông thẫm trời
Hải âu mỏi cánh một đời
Tìm về bến nghỉ nhắn lời bình yên
Cánh buồm đôi mảnh nối liền
Xoay nghiêng giữ lại hai miền mong manh
Biển xanh ôm lấy đất lành
Anh ôm nỗi nhớ chòng chành thực-hư
Giọt chiều gởi khúc tâm tư
Lá thư sóng vỗ rơi câu giã từ…
Chiều nhớ biển – 12/2009
- Gửi từ email Vantrungtd - nvtdel
|