|
Tôi muốn mang Hà Nội đi trú đông
Nhưng mang sao nổi được sông Hồng
Làm sao gói nổi gió heo may rét
Thôi Hà Nội đành nhờ gió bấc trông
Mong gió hãy quấn bên Hà Nội
Ai cùng ai ấm áp những đêm đông
Hà Nội buồn khi mỗi mùa vắng gió
Thiếu tôi thì Hà Nội có sao không
Hỏi ông trời biết ai là gió bấc?!
Để em là Hà Nội lạnh giá tôi?!
Theo Blog MJ Nicklove: Sinh ra và có 1 tuổi thơ trong một ngôi nhà đơn sơ ở gần chợ mơ, tính tình chân thành và trong lành, thỉnh thoảng bị ngớ ngẩn, lẩn thẩn, làm những chuyện vớ vẩn…

Ảnh minh họa: Blog MJ Nicklove (sưu tầm)
|