|
Blog Việt
Tháng 3...
Ai đem mưa bay phủ trắng trời nhung nhớ
Tiếng mưa rơi nhẹ như hơi thở…
Nhuộm ướt mắt ai phố về chiều…
Tháng 3…
Hoa sưa nở vội chờ kỉ niệm về ngắm
Rồi lủi thủi rơi trong gió phố về khuya
Ngày xưa xưa một chốc bỗng hiện về
Chả yêu nữa nhưng sao buồn man mác…
Tháng 3
Đi ngược phố tìm bình yên rơi rớt
Bỗng gió mùa về mang cả phố bay đi…
Chẳng mộng du mà sao vô định
Chẳng rượu say mà sao mắt đỏ hoe
Tháng 3
Cô thiếu nữ răng khểnh hay cười
Tay cầm nắng dúi vội vào lòng phố
Ngẩn ngơ chưa cảm ơn đã chạy
Phố mang về mắc bệnh tương tư…
Và thế là đợi mùa nắng tháng tư
Đợi nụ cười …đợi bàn tay nhỏ xíu…

Gửi từ Blogger Việt Phố Cổ
Vài nét về Blogger Việt Phố Cổ: “Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh... Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ...Cả những đêm khuya khi mùa trở gió... Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng...”
|