Blog Việt
Lời tác giả: Phải đã từng trải qua những năm tháng học trò ở trường Nội trú, phải sống xa gia đình thân thương khi mới tuổi 15 mới hiểu hết được tất cả những buồn vui, những cung bậc cảm xúc mà chỉ ở nội trú mới có...7 năm đã qua rồi nhưng mỗi lần bất chợt một kỉ niệm nào đó tràn về lòng tôi lại cảm thấy bồi hồi xúc động,,, Bỗng nhiên nhớ "mái nhà" ấy phát khóc....

Ảnh minh họa
Phượng cháy rực cả một trời thương nhớ
Kỉ niệm một thời dang dở những âu lo
Ngày đầu tiên bỡ ngỡ xa nhà
Bạn bè mỗi đứa một nơi toàn bạn mới
Những ánh mắt làm quen
Những nụ cười bẽn lẽn
Đã dệt nên kỉ niêm khó phai mờ !
Áo trắng sân trường kết những vần thơ
Bằng lăng phượng vĩ điệp mơ hồ
Kết lại trong ta những hoa văn kỉ niệm.
Dù thời gian dù mưa nắng thay mùa
Kỉ niệm đó sẽ càng thêm đằm thắm
Nguyên vẹn trong tim !..!..!
( Cánh bướm hồng )
- Gửi từ email Quách Thị Nghĩa - nghiarhm@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
.jpg)
Bật mí những bí ẩn cực kỳ hay ho về Cung Hoàng Đạo

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...
|